Thơ Em

Thơ em riêng tặng một người
Thơ em vì một người thôi, tỏ tình
Dịu dàng đây nét mực xinh
Lời thơ em viết, tim mình em trao

Thơ em là suối ngọt ngào
Là mây tha thướt bay vào cõi mơ
Người phương xa hỡi có chờ
Bài thơ em nối đôi bờ nhớ thương

Thơ em nhè nhẹ hơi sương
Mà vương vấn mãi trên đường người qua
Tình yêu em cũng thật thà
Tình yêu em cũng như là thơ em

Lật từng trang mỏng ra xem
Người đừng cười nhé, kẻo em thẹn thùa
Mùa này lá đã xanh chưa
Cho em ươm mộng, mộng vừa ngất ngây

Tình ơi, tình ở trên tay
Em đem kết lại thành bài thơ yêu
Tình ơi, thương đã thật nhiều
Nên trong bóng nắng nhuốm chiều tương tư

Thơ em lời lẽ đơn sơ
Nhưng là sóng vỗ tràn bờ ái ân
Người xa xôi vẫn như gần
Gần bên tiếng thở thơm nồng mắt môi

Thơ em riêng tặng một người
Thơ em vì một người thôi, tỏ bày...

011205




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả