Tình Thuở Nhỏ
Nắng Hạ vừa sang, phượng đỏ trường
Tuổi hồng chớp nhoáng thoáng yêu thương
Vài trang lưu bút vào trang vở
Một chút mơ màng chút vấn vương
Hai đứa ngập ngừng chưa nhớ nhung
Mắt nâu chớp chớp đẹp vô cùng
Rụt rè e ngại như... gì ấy
Hai đứa cùng chung bước thẹn thùng
Trên đường về xóm có công viên
Ngắt đóa hoa xinh tặng bạn hiền
Bỡ ngỡ vụng về như chạm lửa
Kỳ ghê, em trách, má bừng lên
Nắng vàng từ đó đẹp mơ say
Chim chóc hót ca đậu cả bầy
Hoa bưởi trên cành khoe cánh trắng
Tình mình thuở nhỏ rất thơ ngây
4/1999