Tình xa
Dẫu không có một vài lời gửi nhắn
Anh có tin em nhơ´ đến anh nhiêù
Bởi tình yêu có muôn điêù ky` điệu
Dẫu bây giờ hai đứa đã cách ngăn
Anh cũng hiểu và em , em cũng hiểu
Chút hờn ghen như sóng thuỷ triêù dâng
Ngàn cỏ cây cũng quay làm mặt giận
Rụng tả tơi , xao xác cuôi´ đường trần
Trong giấc mơ còn tiếng nói thân quen
Năm tháng qua đi chẳng hê` thay đổi
Em không muốn trái tim em nói dôí
Thiêú vắng anh rôì em thâý đơn côi
Ngả đường hôm nay em bước một mình
Những mất mát xưa đã thành phẳng lặng
Quá khư´ xa xưa đã thành khoảng vắng
Mà trong lòng em chẳng hết nhơ´ anh .
12 . 1 . 2005