Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bỏ đi lời vong phụ



Vần thơ dệt từng đông trăn trở
anh một lần đã nợ duyên em
lời kinh còn nguyện trong đêm
cho dài nỗi nhớ cho thêm nỗi sầu.

Đau thương đó riêng đâu em chịu
nỗi niềm riêng ai hiểu cho lòng
anh đi gom chút nắng đông
gởi về phương ấy quạt nồng cho em.

Nơi xứ lạ rượu thèm hơn trước
thuở em cười cản bước anh say
cuối tuần chôn dấu đọa đày
mượn men rượu đắng quên ngày tháng qua.

Còn chi nữa xót xa đã đủ
bỏ đi lời vong phụ tình nhau
từng đêm em dấu nghẹn ngào
từng đông anh đếm thương đau vào hồn.

Ngày 12 tháng 1 năm 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả