Vâng Thì ...



Anh bảo rằng em chửa biết yêu
vì yêu không chỉ nhớ thương nhiều
không là mong đợi từng giây phút
không chỉ biết buồn khi quạnh hiu

Vâng thì ...thương nhớ nhẹ nhàng thôi
yêu vội yêu cuồng lỡ mất rồi
sầu lệ chơi vơi hồn thất thểu
đắng cay mằn mặn rớt trên môi

Và cho những lúc tình đi xa
thoang thoảng hương yêu cũng đậm đà
cho những vần thơ hoài mộng ước
thơ ngây như thể tuổi mười ba

Vâng thì ... có lẽ chửa yêu đâu
một chút tình thôi để nhớ nhau
một chút gọi là vương vấn nhé
cho tim bé nhỏ khỏi thương đau !!!


12.01.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả