Phải Chi... 2
Phải chi gió thổi đi ngược hướng
Chắc tóc ta đâu vướng vai gầy
Cho người đứng tựa bóng cây
Ngẩn ngơ bứt lá thả đầy dưới chân
Phải chi nắng đừng quên trưa hạ
Để mưa về ướt cả lối đi
Làm cho người ấy tình si
Giữa trời ướt lạnh đứng lì trông theo
Phải chi áo đừng thêu hoa tím
Khiến cho người ngại kiếm dịp may
Hoa hồng đỏ thắm trên tay
Ngại ngùng chẳng dám tặng thay lời chào
Phải chi trăng trên cao thật tỏ
Chiếu cho người thấy rõ tim ta
Tình duyên sẽ thắm mặn mà
Thì đâu đến nỗi tiếc là phải chi...
MPN./.January 12, 2005 Theo bài thơ Nguyên Vũ - Phải Chi... 1