Tình Xa

Lòng tuy mang nặng tình si
Giữa đường gãy gánh ngoảnh đi lỡ thề
Xa quê nung nấu ngày về
Tìm người yêu cũ đam mê thuở nào

Nhớ nàng cảm xúc dâng cao
Vài lời muốn tỏ nghẹn ngào đắng cay
Rằng xưa gặp gỡ ở đây
Hôm kia vỡ mộng nơi này chia tay

Tình ơi xa cách ngàn mây
Hai nguời hai ngã đọa đầy chi nhau
Trăm năm môt kiếp bể dâu
Tình đầu nào chẳng đượm màu thê lương

Tình mình cách trở đại dương
Yêu chưa rõ nét đoạn trường gian truân
Bao năm trăn trở bâng khuâng
Duyên đà tan tác biết lần ra sao

Lối xưa nay đã nhạt màu
Vết mơ hóa đá buồn sau phố gầy
Đành ngồi chờ lá sầu bay
Chờ tương tư cũ chờ ngày rong rêu.


Andy Nguyen 01/13/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả