Hiền Chi Anh
Ta đang sống trong cảnh đời dâu bể
Hiền chi anh ẩn khuất giữa hồn tôi
Anh vẫn say trong men đắng tình người
Nhìn đáy cốc đầy vơi anh vẫy gọi
Tôi trà đậm trong ngậm ngùi buốt nhói
Xót xa buồn bên suối chữ cô đơn
Nghìn năm xưa nghìn năm nữa còn vương
Anh hiền chỉ hoang đường tôi lạc lõng
Giữa cơn mê hình tìm không thấy bóng
Lạc nhau rồi ước vọng gửi vầng trăng
Chơ vơ hồn mắt đỏ cạn dòng sông
Xao xác mộng lòng đau phơi đỉnh núi
Chua xót lắm tim chất trời buồn tủi
Vẫn ủ đầy nhung nhớ quyện thương đau
Giữa dòng đời bất tận mãi tìm nhau
Tìm hoài huỷ cho đến ngày tận thế
Tìm trong ngày những vầng dương đến trễ
Tìm trong đêm hiu hắt bóng trăng soi
Giữa trời cao u uất vạn hồn người
Chòm sao rụng, với tay tôi hụt hẫng
Hiền chi anh cho đời thêm mật đắng
Trót nếm rồi đau xót lịm vành môi
Hiền chi anh cho ta mãi một đời
Khi đêm đến nhìn trăng khuya khắc khoải
Hiền chi anh tiếc cùng tôi tiếng nói
Ước mong gầy, mòn mỏi với niềm đau
Hiền đi anh hiền đến vạn đời sau
Hiền, hiền mãi cho đến ngày tận thế ...
Tiểu Muội quantu
260304