Lịch Nữ

Mỗi một tháng em thay hình đổi dạng
Tâm hồn anh cũng lột xác theo em
Trên cành cây ríu rít cả bầy chim
Phòng trong sở tự nhiên sao rộn rã

Mỗi một tháng, này em, cảm giác la.
Nụ cười duyên gởi gấm ý tình sâu
Anh nhìn em... thời gian bỗng qua mau
Buổi sáng đến, buổi chiều đi rất le.

Mỗi một tháng, một khuôn hình mới mẻ
Có núi cao, có biển rộng mênh mông
Anh cùng em san sẻ mộng tình hồng
Bao ước mơ như bầy chim chấp cánh

Mỗi một tháng, dù trời nồng, ấm, lạnh
Thu hay Đông, Xuân hay Hạ, nắng mưa
Em tự nhiên cứ hò hẹn bốn mùa
Chỗ làm việc cũng vì em rạng rỡ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả