Phải Chi… 3
Phải chi cứ đừng vì mẹ giận
Nán vài giây đón nhận lời chào
Chắc duyên đã thắm dạt dào
Hoa tình nở rộ muôn màu xinh tươi
Phải chi người đừng rơi thư gửi
Cơn gió chiều nhẹ thổi bay xa
Thì ta đã sớm hiểu ra
Tâm tư người cũng đâu xoa bụi đường
Phải chi trời đừng ngưng hạt đổ
Người bạo gan đến chỗ trú chung
Chứ không chậm bước ngập ngừng
Cho giòng nước chảy lạnh lùng cách ngăn
Phải chi đường về không quá ngắn
Đến ngõ nhà người chẳng dám theo
Tình ta đâu phải đìu hiu
Và lòng đâu hỏi trăm điều phải chi...
MPN./.January 13, 2005Theo bài thơ Nguyên Vũ - Phải Chi... 2
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net