Bàn Tay

Em bước xuống cuộc đời
Buông lỏng bàn tay rơi
Để cho tôi chụp bắt
Và nắm giữ không rời

Khi em lên mười sáu
Tay mười ngón thiên thần
Em tô lên màu sắc
Tôi chợt thấy ngại ngần ..

Rồi năm tháng dần trôi
Mười tám tuổi đây rồi
Em thay lòng đổi dạ
Tôi nghe tình phai phôi !

Rộn ràng vang tiếng pháo
Tiễn em bước qua cầu
Tôi lặng im xa vắng
Giấu trong lòng niềm đau ..

Em đi về bên ấy
Tôi quên lãng cuộc đời
Bàn tay ngày xưa ấy ..
Vô tình ..đã đánh rơi !

12.02.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả