BÀI THƠ VIẾT RIÊNG CHO MẸ . (6)

Bài thơ nầy con vết riêng mẹ thôi
Người bạn thơ nói một câu nghe gần gũi qúa
Con nghe lại lời bình dân " năm khi mười họa "
Nhớ Mẹ thường dùng từ đặc sệt miền Nam

Để nói lên điều gợi chuyện ngạc nhiên
Mẹ thường " Chèng đét ơi !"theo tiếng cười giòn giã
Nghe tiếng lóng miền Nam con nhớ nhà chi lạ
Những lời quê mùa tưởng đã xa xăm

Ước gì ngày nào mình được về thăm
Sống trong ngôn ngữ bình dân chơn chất
Thấy lại làng quê trong nỗi mừng có thật
Cho dẫu mình như bèo giạt hoa trôi

Kho chữ bình dân cùng Mẹ không rời
Bên cạnh nhau hơn mấy mươi năm có lẻ
Con vẫn hát hoài câu ca dao về Mẹ
Tình Mẹ đầy như biển rộng, Mẹ ơi !

Bài thơ nầy con viết riêng Mẹ thôi ... ( còn tiếp)

TRẦN KIÊU BẠC






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả