Đỗ Thị Sáng Trăng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bài thơ cho lỡ thì (2)

Nhân đọc báo, ở Hà nội có một bà cụ 70 tuổi đã 2 lần chồng 5 đứa con, gửi thư tìm bạn bắt bồ với 1 ông trẻ hơn mình 30 tuổi ...

Bài thơ cho lỡ thì (2)

Tình tình, tứ tứ
Hỏi là chi, vật vã lắm khi
Thoắt một cái, bảy mươi năm còn gì cứ níu

Đêm xuân dào dạt
Gió thổi cành liễu rung rinh
Nhớ thuở xưa, vườn đào đôi lần toang hoác mở
Lắc lẻo đòng đưa cầu ván xập xình
Tắm mưa dội nắng sai mùa hoa năm lần đươm nụ
Cứ tưởng bình yên, lão trời già sao nham nhở
Phận gái cợt đùa bồng bềnh con nước sóng vỗ tang tình
Duyên vợ chồng hát câu dang dở
Tuổi thì quá thì
Có sá chi,
Lòng xuân vẫn còn xuân hơ hớ
Đêm càng dài, giấc Vu Sơn thêm trăn trở
Chiếc bóng canh thâu, giường một mình chiếu chăn than thở
Thả thơ tình lơi lả cầu may
Lá trên cây đã xanh, rồi vàng thêm đỏ ối
Đủ sắc màu dạn lối ve bướm ong
Hái chè câu cá tìm ông
Gặp thằng phải gió còn hơn không để gió cũng lùa
Vui xuân biết mấy cho vừa
Ngàn vàng tí khắc đừng thừa phí đi!

Ớ này các cụ bà ơi!


14/01/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả