Trời Đông Bắc
Trời nơi đây có những ngày tuyết phủ
Phố đông người nhiều chen chút xuống lên
Ngày không có đêm, ánh sáng toả rềnh
Người chen lấn bốn bên đều phố thị
Trời đông bắc, bốn mùa ôi bận rộn
Đường giao thông ngàn muôn điểm đỏ xanh
Nhìn thời gian luôn mãi bước thật nhanh
Đêm như ngày đời sống cứ quẩn quanh
Em đi mãi trên bước đường vạn dặm
Sống cho tròn ba chữ"kiếp mong manh"
Em cố nén những nỗi buồn ảo ảnh
Mưa cuối tuần đọng lại giọt buồn tênh
Thành phố lớn nhưng tâm tình quá nhỏ
Lạc bến đời giữa chốn lắm xa hoa
Mấy người quen, khi nhìn nhau xa lạ
Khẻ mím môi ,không biết khóc hay cười ?
Đường phù du cát bụi mịt mù khơi
Chiều lãng đãng mưa rơi thành phố lạnh
Tấp nập người nhưng hiu quạnh riêng em
Bóng đèn đêm như soi thấu nỗi niềm
Xin chút ấm về đây, trời đông bắc ........!