Khúc Ngân Tiêu
Mưa vẫn mãi rơi đều trên phố thị
Gió sương giăng, mây xám khắp chân trời
Mưa gieo hạt, cho hồn em u tối
Ánh trời chiều pha lẫn khúc ngân tiêu
mưa hôm nay mưa vẫn cứ rơi nhiều
Nghe khắc khoải thời gian sầu muôn lối
Tiếng sáo buồn dìu dặt giữa thanh âm
Như nghẹn ngào, như nức nở bỗng trầm
Nửa hồn em như mạch rừng buông phủ
Nửa hồn kia hoà lẫn tiếng tiêu tương
Mưa chưa đủ giọt mềm pha thành máu
Cho dòng thời gian thấm tận hoang vu
Từng nhịp thở ngấm vào tim đau xót
Mưa thành nguồn đọng lại giọt thu ba
Trời băng giá khúc tiêu sầu não nuột
Ngấm bao la vào tận tuỷ sương người .....