Đỗ Thị Sáng Trăng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bài thơ cho lỡ thì (3)

Chém cha cái kiếp má đào
Cũng là phận gái mà tôi nào chả giống ai
Đêm đêm chiếc bóng ngóng hoài
Cái duyên hờ hững nằm phơi dài những canh thâu
Chập choàng mơ bóng chim câu
Mới vừa tưởng đấy có ngờ đâu cơn gió lùa
Thương thân ôm gối lẻ mùa
Thuyền hoa lỡ bến mận lê thừa chán để chưng
Giòng sông nước chảy lạnh lùng
Thả thơ mồi nhử biết đâu chừng mối tơ đây
Trên trời có mấy đám mây
Non già dày mỏng cơn ngất ngây cái nỗi lòng
Tình rơi tình rải dòng dòng
Đêm nay lại mớ lửa hương nồng phòng nhà ai


tặng kẻ lỡ thì

14/01/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả