Phải Chi... 4
Phải chi lá còn ghi dấu vết
Buổi hoang sơ thêu dệt dưới trăng
Tình đâu theo bánh xe lăn
Đi vào cõi tận ăn năn kiếp người
Phải chi người đừng cười lơi lả
Cùng hoa thơm cỏ lạ bên đường
Thì đâu có những dỗi hờn
Và đêm đâu mộng chập chờn lo ra
Phải chi tình bao la như biển
Trắc trở đời xoay chuyển được đâu
Chắc là lời hẹn bể dâu
Nghìn thu còn thắm như màu mây xanh
Phải chi tim không thành sỏi đá
Chắc giờ này mình đã bên nhau
Sắc son duyên nợ trầu cau
Chứ đâu ngồi lặng lắc đầu phải chi
MPN./.January 14, 2005Theo bài thơ Nguyên Vũ - Phải Chi... 3
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net