Xuân Nhớ Mẹ
Hai mươi sáu năm rồi đời viễn xứ
Vẫn ngậm ngùi khi thấy bóng xuân sang
Quên hiện tại tôi trở về quá khứ
Cùng Mẹ hiền đi dự lễ đầu năm
Hoa mai nở tô vàng khung trời nhỏ
Có Mẹ ngồi gói từng tấm bánh chưng
Cha canh lửa dưới bóng đêm mờ tỏ
Điếu thuốc lào người hút dáng ung dung
Tuổi thơ dại ngửi toàn mùi khói súng
Nhưng mọi nhà xum họp giữa quê hương
Nay thống nhất sao người dân điêu đứng
Lạc mất nhau, liều chết để lưu vong !
Đôi mắt Mẹ tiễn đưa chiều hôm ấy
Nát hồn con lệ tuôn chảy đầm đià
Như biển động, dâng tràn con sóng dậy
Cắt tình thân một đời mãi cách chia
Thư con viết Mẹ ơi... buồn quá đỗi
Mẹ đọc không nơi chín suối xa xăm?
Có những lúc tâm hồn con yếu đuối
Mẹ ở đâu... con Mẹ lạnh căm căm
Như Ly