VINH NHỤC
thời gian . chạy một đường dài
sao còn níu lấy săm soi bóng hình
không gian . cột mốc điêu linh
quẩn quanh tìm kiếm nhục vinh một đời
nhục Mẹ thân xác rã rời
vắt tim bán máu xót đời nuôi con
nhục Cha chết chẳng đất chôn
khói hương chẳng có gởi hồn về đâu
nhục vì Sông Núi bể dâu
Cội Nguồn thất tán , về đâu hỡi người
nhục vì thân xác mồ côi
tâm hồn vất vưởng chết trôi giữa tình !
vinh vì thấy được tên mình
đăng trên trang báo - bản tin anh hùng
vinh vì giàu có vô cùng
xe hơi tám chiếc , nhà lầu bảy căn
vinh vì thoát nợ trăm năm
bán vay sinh mạng lầm than giống nòi
vinh vì giòng họ nhà tôi
quên điều sỉ nhục từ thời cha ông
vinh vì hai chữ Lạc Long
đã quên từ lúc Non Sông điêu tàn !
đếm đời vinh nhục dọc ngang
thời gian trộn lẫn không gian bẽ bàng
nỗi buồn lịch sử sang trang
văn thơ chồng chất muôn ngàn trang đau !