ĐỀN NHỎ NỤ HÔN
Nhỏ giận chi ...chẳng nhận lời năn nỉ ?
Để ai buồn Nhỏ vẫn cứ làm thinh
Mặc ai kia năn nỉ vẫn vô tình
Nhỏ có hiểu, hay cố tình không hiểu
Nhỏ giận anh, một mình ngồi tiu nghiểu
Bài thơ tình ...Nhỏ viết đọc buồn thêm
Lời trong thơ ngày trước ngọt môi mềm
Giờ hờn trách ...lệ nhòa trên khóe mắt
Nhỏ giận chi ...để đêm về héo hắt
Lòng Nhỏ buồn vẫn cứ bảo là không ?
Giận hờn anh cho ấm ức cõi lòng
Đêm thao thức tiếng thơ buồn dịu vợi
Nhỏ dặn lòng từ nay không thèm gọi
Để ai chờ, ngóng đợi suốt ngày qua
Thay lời yêu bằng giọt lệ xót xa
Cho ai đó ...đã làm cho Nhỏ giận
Nhỏ giận anh, ngày dài như vô tận
Tiếc rằng anh nào đâu kẻ vô tình
Một lời thôi dù có phải van xin
Nụ hôn ấy, anh đền cho Nhỏ đấy !!!