Em Muốn Quên
Em muốn làm sao để quên ngày
Mong mây dừng lại, gió đừng bay
Mong nắng thôi sầu bên cánh phượng
Mong ve thôi khóc buổi chia tay
Em muốn làm sao để quên đêm
Quên giấc chiêm bao bỗng về tìm
Quên hết ưu tư điều phiền muộn
Quên cả tên mình giấc cô miên
Em muốn làm sao để quên đời
Quên đêm trăng sáng giữa trùng khơi
Quên đi dĩ vãng từng năm tháng
Quên đời quen lạ ngõ chơi vơi
Em muốn làm sao quên tuổi mộng
Quên màu chung thủy vẫn trinh nguyên
Quên đêm mười sáu trăng ước vọng
Quên trái ưu sầu mãi chở chuyên !