Hoa Nắng
Quê hương anh miền địa đầu Quảng Trị
Bom đạn về ru giấc ngũ từng đêm
Trường Nguyễn Hoàng hai buổi ở bên em
Đường Quang Trung đan tay chiều hò hẹn
Nhà của anh bên bờ sông Thạch Hản
Tóc em dài hoa nắng ngũ trên vai
Đôi mi cong u uẩn nét u hoài
Anh hôn nhẹ lên bờ môi mật ngọt
Rồi một chiều nghe tiếng gọi non sông
Chia tay em , anh sống kiếp trai hùng
Em lặng buồn , đôi mắt sầu đẩm lệ
Mẹ nghẹn ngào hoa nắng rụng bên song
Thời chiến chinh thân trai ngoài vạn dặm
Diệt quân thù gìn giữ xóm làng thôn
Chiều hành quân nhìn hoa nắng bên đồn
Anh thấy nhớ tháng năm dài hò hẹn
Hôm nghỉ phép anh về thăm Quãng trị
Kiếm tìm em cùng khắp mọi nẽo đường
Bọn giặc thù đang giày xéo quê hương
Bom đạn rơi , phố phường đầy xác chết
Bước chân anh trong vòng vây đạn pháo
Đường Quang Trung máu đỏ nhuộm trong chiều
Nhưng tìm hoài chẳng thấy bóng em yêu
Anh khóc gọi : " Em Yêu " , thương Quãng Trị