BÀI THƠ VIẾT RIÊNG CHO MẸ .(7)

Bài thơ nầy con viết riêng Mẹ thôi
Chiều hôm qua kẹt xe ngoài xa lộ
Vào đường trong con gặp hoài đèn đỏ
Tưởng về trễ giờ chắc Mẹ chờ lâu

Xe dừng trước nhà đâu thấy Mẹ đâu
Mẹ của ngày thơ không tìm thấy nữa
Mẹ ở bên kia với ngôi nhà kín cửa
Mẹ chỉ theo về trong chuyến xe mơ

Tưởng quanh đây mùi tóc Mẹ dầu dừa
Cứ mỗi tháng hai lần pha hương bồ kết
Hơn mười năm biết tóc Người còn óng mượt
Hay đã bạc màu theo bồ kết hương phai ?

Con loay hoay trong hương lạ xứ người
Không quên được mùi hương tóc Mẹ
Cứ mỗi chiều đi về một mình lặng lẽ
Thấy tóc Mẹ bay qua miền thương nhớ không nguôi

Bài thơ nầy con viết riêng Mẹ thôi ... ( còn tiếp)

TRẦN KIÊU BẠC











Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả