Hoa Tím Trong Trang Sách Cũ
Tưởng rằng kỷ niệm đã thật xa
Theo vết nhện giăng, bụi xoá nhoà
Hôm qua giở lại trang sách cũ
Có cành lan tím chợt rơi ra
Bao năm tháng ấy về dồn dập
Khơi lại trong ta nỗi bồi hồi
Một thuở ngại ngùng khi đối mặt
Giả vờ mượn sách để trao lời
Người biết ta yêu loài hoa tím
Ép cánh hoa khô vào giữa trang
Ta cứ vô tình như không biết
Để người ngơ ngẩn trước hành lang
Ừ nhỉ, đôi khi ta cũng thế
Buồn vu vơ cuối góc sân trường
Khi một ngày nhìn quanh không gặp
Chẳng lẽ là đã biết nhớ thương
Những mùa hè đi qua vội vã
Tình mênh mang như chiếc lá vàng
Đã hiểu nhau nhưng sao xa lạ
Lòng trĩu buồn khi gió thu sang
Không biết bây giờ nơi viễn xứ
Người còn hay ép cánh hoa tươi
Bâng khuâng lật lại từng trang sách
Thoáng chút hương xưa buổi thiếu thời
MPN./.January 15, 2005