MƯỜI HAI TRĂNG
Mỗi năm mười hai tháng
Mỗi tháng một mùa trăng
Mỗi mùa tơ loáng thoáng
Xao xuyến hồn tung tăng
Trăng chung cả đất trời
Vằng vặc soi muôn nơi
Sao có người vẫn đợi
Rượu lưng bầu chưa vơi
Đem nhau vào cuộc chơi
Cuộc chơi nào không tàn
Ném nhau vào chờ đợi
Chờ đợi nào không vơi
Mỗi đời chia mỗi ngả
Ngả nào về bên trăng
Vàng thâu đêm suốt sáng
Xanh mắt trong ngỡ ngàng
Tàn nhẫn chi cho đắm
Ngọt ngào chi làm say
Quỳnh hương ban rất ngắn
Phù du tan đời này
Chỉ là dường như thôi
Dường như ai vừa gặp
Dường như ai vừa xa
Trăng muôn đời e ấp
Mộng dường như nhạt nhòa