Trăn Trở

Tình ta giờ đã sang trang
Nợ duyên duyên nợ bẽ bàng đắng cay
Mộng vàng theo gió heo mây
Yêu đà dang dở từ ngày mới quen

Lòng buồn nuối tiếc mông mênh
Đêm dài quyến luyến gọi tên người tình
Người yêu bạn gái vợ mình
Tim ta đau xót bóng hình nào đây

Cách xa sao nở đọa đầy
Rằng ai rút ván cắt dây qua cầu
Biết nhau đâu chỉ lần đầu
Thương nhau ai muốn mắt sầu hoen mi

Ta buồn một mối tình si
Ta rầu nguời chẳng hiểu gì về ta
Vì tình dang dở xót xa
Nữa khuya trăn trở thức mà ngẩn ngơ.

Andy Nguyen Jan 16, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả