Làm thinh -
Thôi, đừng buồn nữa hỡi mùa Đông ...
Cầm bằng đêm giá và gió tối
Lệ không chẻ mái tình thống hối
Cũng ủi an ta một tấm lòng
Trôi về đâu những luống tay mong ?
Những sông trăng lở rồi bến cũ
Thu đã bay /xa/ mùa lá rũ
Cô đơn sỏi đá tựa vai sầu
Xin cho mặt đất hứng đầy sao
May ra ánh mắt nguời là cỏ
Mai ra ánh mắt nguời còn đó
Một chút suơng cài tóc bỏ vai
Và không thể giấu lòng như ai
Biết đâu nỗi nhớ thèm ở lại
Biết đâu nỗi nhớ thèm ở vậy
Trăm năm con nhện đánh nhoài tơ
Và không thể giấu lòng trong thơ
Anh sẽ chán hơn bao giờ hết
Em không đọc .. một ..bài thơ chết
Ngẫu nhiên như chuyện của đôi mình
Thôi ..trăm năm .. em cứ làm thinh (!)
Dec.02.02