Đông Vắng Anh

Tuyết trắng đêm nay em một mình
Chờ ai trong bóng tối tàn canh
Đã mấy mùa tuyết trắng không anh
Tuyết cứ rơi cho lòng em nát

Anh ra đi từ mùa đông năm đó
Còn lại riêng em nơi phòng vắng
Trời đã khuya em vẫn ngồi đó
Đợi tin anh theo tuyết bay về

Anh có biết đêm nay đêm lạnh
Chỉ riêng em ngắm tuyết nhớ anh
Nhớ cái thuở mình cùng ngắm tuyết
Rồi mộng mơ hạnh phúc tương lai

Đêm nay tuyết trắng chỉ mình em
Thương nhớ đến ai cũng như thừa
Anh còn nhớ mùa đông năm cũ
Thuở chúng mình vẫn còn có nhau

January 16 - 2005


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả