Tết Lạ Quê Người

Tai nghe pháo nổ đì đùng
Phải chăng ký ức gảy đàn mua vui
Dấu hài in gót ngược xuôi
Chiều qua bất chợt ngủ vùi bên hiên
Nụ cười nép gọn môi nghiêng
Thoáng buồn len nắng trút phiền đón xuân
Sợi lòng nhỏ hạt bâng khuâng
Rượu thơm bánh pháo đỏ ngần cánh hoa
Dọn lòng rướt mảnh trời xa
Nơi dừa soi bóng la đà bến sông
Ngỡ rằng có - vẫn bằng không
Tình chia đôi ngã tìm đong lối về
Cầu đưa chớ gãy nhịp thề
Mây đừng quên ngõ con đê cuối làng

Chiều rơi bỏ lại nắng vàng
Long lanh suối lệ muộn màng sương buông
Hoen lòng biển cạn vương buồn
Trùng dương đổ sóng dỗi buồm chưa neo
Quê người mầm tốt dây leo !?
Hay xuân miên viễn sầu treo lữ tình

Sáng nay nhớ Mẹ thêm nghìn
Tết còn phương ấy ? Ngậm ngùi xuân đây




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả