Nỗi Nhớ Của Tôi ...Ôi !!!

Làm thơ không thoát vần...Ôi !
Cái vần làm khổ đời tôi...đây rồi !!

Nỗi Nhớ Của Tôi... Ôi !!!

Có vài nỗi nhớ ngự trong tôi
Có dăm nỗi nhớ đã đi rồi
Hai ba nỗi nhớ mon men tới
Ðếm lại chỉ còn một nỗi thôi

Ðặc biệt nỗi này rất lạ đời
Êm dịu cho tôi biết nhớ người
Chỉ là thầm lặng như đêm tối
Chỉ là tiếc nuối ánh sao rơi

Nhớ này muốn nói chả thành lời
Dấu nhớ trong tim thật tuyệt vời
Nhớ qúa có làm tôi bối rối
Hãy gọi tên người rối sẽ tơi

Hình như còn thiếu chút vần ôi
Ðẹp nhất nhớ cho đủ một đôi
Tình yêu không biết gian và dối
Ðừng ngại khi cần cứ đãi bôi

Ðừng than khi nhớ chịu đơn côi
Dẫu buồn rơi lệ ướt bờ môi
Tôi biết lòng yêu không bắt tội
Chỉ tội đôi tay biết mỏi rời …




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả