BÀI THƠ VIẾT RIÊNG CHO MẸ . (8)

Bài thơ nầy con viết riêng Mẹ thôi
Người đưa thư lần đầu tiên đến trễ
Nhưng con vui vì có thư của Mẹ
Phong bì vuông sơ sài, dấu Bưu chính Việt Nam

Thư qua đường dài mực ướt tèm lem
Góc thư nhăn nheo nhòe tên người gởi
Thư ngắn không đầy trang, chữ không thẳng lối
Con đoán mơ hồ Mẹ không khỏe như xưa

Con nhớ hoài lời Mẹ lúc tiễn đưa
Mẹ sẽ viết cho con một lần mỗi tháng
Đừng gọi phone đường dài chi cho tốn kém
Nghe tiếng con, mẹ khóc rồi chẳng nói được gì đâu !

Rồi những tháng dài chờ thư Mẹ đến mau
Thư tháng hai, chờ, rồi tháng năm mới đến
Con linh cảm sức Mẹ mòn như ngọn nến
Cháy rõ cho người mà thu ngắn đời riêng

Con vẫn chờ thư Mẹ đêm từng đêm
Có lẽ thư sau còn chậm hơn nhiều tháng
Ngọn nến Mẹ còn chút thân rất ngắn
Cố cháy thêm hoài cho con được ngày vui

Bài thơ nầy con viết riêng Mẹ thôi ....( còn tiếp )

TRẦN KIÊU BẠC





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả