Trăng Mười Sáu
Tuổi em mười sáu qúa thơ ngây
Vừa mới nhủ thầm đếm ngón tay
Thứ hai dài lắm ngày mong đợi
Chờ đến hôm nào anh đón đây
Tuổi em mười sáu biết mơ trăng
Nét đẹp nàng thơ giống chị Hằng
Rồi em xấu hổ khi anh tặng
Hai trái tim vàng trong bức tranh
Tuổi em mười sáu nói thương anh
Vờ gởi chỉ bằng cái liếc nhanh
Màu sắc anh pha thêm lóng lánh
Chữ yêu anh vẽ rất chân thành
Tuổi em mười sáu có chiêm bao
Thơ viết cho anh qúa ngọt ngào
Anh họa con đường hai đứa hẹn
Kết bằng ngàn vạn những vì sao