Nụ cười trong chiêm bao !

Vẫn yêu thương nồng nàng và mong đợi
Vẫn lời thơ trỗi dậy nỗi nhớ nhung
vẫn dỗi hờn với vần điệu lung tung
Vẫn đếm cô đơn lạnh lùng chăn gối

Vẫn u buồn mong đợi ánh trăng rơi !
Tìm hơi ấm từ lối món dĩ vãng
Của những đêm ôm nỗi niềm cay đắng
Trong tình yêu còn sót lại những lời ...

Cánh phòng the, em chưa lần hé mở
Bao nhiêu đêm ôm thương nhớ vơi đầy
Trời hôm nay về ru em nức nỡ
Ngập tâm tình và ngập cả gió mây

Con thuyền nan nhỏ bé lệ đong đầy
Gom nước mắt kết thành mây thương nhớ
Đem ưu tư kết thành trái đợi mong
Rồi đem vá những khoãng không hụt hẫng

Mộng đêm nay sẽ ngập tràn hoang tưỡng
Ôm chăn đơn em mơ giấc thiên đường
Tình vẫn nồng dù mơ tưỡng anh ơi !
Trong chiêm bao, thoáng có những nụ cười ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả