Lục Bát Cho Chị



Đôi dòng lục bát thơ ngây
viết thương gởi chị cho ngày thêm vui
đừng buồn nữa nhé chị ơi
mùa Xuân đang đến một trời thơm hương
tình buồn thôi vấn thôi vương
người ta vong ước tiếc thương làm gì
người ta chẳng trọn câu thề
nhớ nhung chỉ khổ lòng tê tái lòng
quên đi ngày tháng sầu đông
cùng em dạo bước trời hồng đón xuân
mắt buồn hóa kiếp trong ngần
nụ cười môi thắm vạn lần hơn xưa
người nhìn người thấy ngẩn ngơ
đêm về thầm ước thầm mơ muộn rồi
thầm thương thầm nhớ vậy thôi
Hương Xuân mãi ngự lòng người ngát hương !


17.01.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả