Hoa Phong Nhụy
Thương hoài giòng sông tuổi thơ
Những cơn mưa lũ tràn bờ
Hẹn nhau xếp con tàu giấy
Thả trên vũng nước đục mờ
Nhà anh bên trên đầu xóm
Có giàn hoa giấy xum xuê
Nhà em cuối thôn khuất nẻo
Có hàng dừa nghiêng bên đê
Hai ta như đôi sẻ nhỏ
Vô tư lượn giữa trời chiều
Mênh mông ngọt ngào hương lúa
Chưa hề nghĩ chuyện tình yêu
Nhịp đời trôi theo mưa lũ
Cuốn đi những con tàu xưa
Cùng anh phiêu du chốn lạ
Hàng hoa giấy buồn đong đưa
Những lá thư dài anh gửi
Kể chuyện bâng quơ xứ người
Hình như ẩn trong dòng chữ
Ít nhiều thương nhớ đầy vơi
Chiều nay có người con gái
Ra ngồi đón gió bên sông
Thương về con tàu thuở ấy
Nghe nụ hoa tình trổ bông
MPN./.January 16, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net