Ðầu Bếp Biết Yêu
Hình như có bảy sắc tơ
Từ khi tôi tưởng tôi mơ giữa đời
Làm nghề đầu bếp vui thôi
Chỉ nếm rồi nhớ những lời dấu yêu
Chủ nhật không phải nấu nhiều
Tôm khô xay nhuyễn bác Riêu một nồi
Bày thêm một ít Lòng Dồi
Khách ăn khách nhậu...đủ rồi hôm nay
Thứ hai nhẩm tính trên tay
Ngày này ế nhất...cầu may có người
Ðộc hành đếm bước trên đời
Buồn mây sầu gió... chỉ đòi Cơm Chiên
Thứ ba chắc phải hầm liền
Chân giò cho bún Vịt Tiềm Ðông Cô
Món này ăn chỉ một tô
Là con mắt cũng thấy no nguyên tuần
Thứ tư Bún Chả Ðồng Xuân
Thêm vào một món Bò Gân Xào Gừng
Tráng miệng đã có chè Thưng
Ngọt ngào hơn cả nhớ nhung ái tình
Thứ năm chắc phải ngồi rình
Bắt bác Cà Cuống đi tìm mồng tơi
Món ni ngon nhất trên đời
Mồng Tơi Cà Cuống...canh ơi canh à
Thứ sáu thấy khỏe rồi nha
Bê Thui ,Cá Nướng ,Chân Gà Rút Xương
Tôm Hùm Hấp Rượu chấm tương
Say Beer say cả mùi hương tỏi hành
Thứ bảy Cua nấu Bánh Canh
Nghêu Xào Húng Quế Cải Xanh Dầu Hào
Cuộc đời sống biết được bao
Ăn ngon sẽ thấy trăng sao diễm tình