Say
Say, nghe qua tôi đang muốn say đây
Say như tình say gió với say mây
Say như tôi đang thèm chất men cay
Dìm cho khuất đọa đày nơi cuộc sống
Hương Rượu nồng bay theo chiều gió lộng
Ðã lấp đầy khoảng trống ở lòng tôi
Mùa thu này không biết lá có rơi
Và màu lá còn vàng như màu Bia không nhỉ
Ôi cuộc đời tìm đâu ra Tri Kỷ
Tôi cô đơn có phải tại trời đày
Trong tình yêu tôi yêu rất đắm say
Nồng hơn Rượu đượm hơn Bia gấp bội
Người quay lưng tôi về trong bối rối
Thơ dỗi hờn cũng đã bỏ tôi đi
Mộng mơ đâu …tôi còn lại những gì
Nếu không biết khì khà vui với Rượu
Rượu thấm rồi...dáng tôi thêm yểu điệu
Soi gương nhìn đâu thiếu nét kiêu sa
Ðẹp thế này sao anh tưởng gặp ma
Ðành bỏ chạy rời xa tôi vĩnh viễn
Cho tôi xin ly Rượu tình đưa tiễn
Cho tôi xin hạnh phúc ngả nghiêng say
Cho tôi xin Bia luôn có trong tay
Xin yêu dấu hãy say cùng tôi nhá !