Thương Anh

Thương anh tuổi đã xế chiều
Sao còn than thở lắm điều vì ăn
Nếu anh muốn sống trăm năm
Ăn chay đừng có cằn nhằn nữa a

Mỗi bữa anh cứ nhẩn nha
Ði vào rồi lại đi ra sau vườn
Nhỡ anh có thấy chợt buồn
Ngắm mây mơ mộng con chuồn chuồn bay

Lá vàng chẳng phải heo quay
Nghe em nói nhỏ điều này được hông
Hay anh ngó má em hồng
Giống cà chua nấu với bông bí vàng

Nếu anh lại thích ăn sang
Hãy tìm đôi mắt có hàng mi cong
Nhìn thôi đã đủ ấm lòng
Quên luôn cái bụng trống không mất rồi

Tàn Phai đâu dễ anh ơi
Kiêng ăn vừa đủ giữ đời khỏi ... đau
Bữa nào mình cũng có nhau
Dưa chua vẫn ngọt cơm rau vẫn nồng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả