TRỞ LẠI MỘT HÀNH TRÌNH .
Đêm vừa qua , chim đã báo bình minh
Trời đã xanh phương Đông hửng sáng
Cành lộc non thêm mặt trời tỏa nắng
Rạng đông về ấm áp những vầng mây
Đêm quạnh hiu, đêm khóac áo ra đi
Ngày vô tư, ngày về đầy hơi thở
Chim reo vui, chim bay về tổ cũ
Đất hồi sinh, theo gió mới hồi sinh
Ngày đến rồi, đêm trả lại bình minh
Đêm qua hết, mặt người vừa sáng tỏ
Lộng lộng biển xa, chân trời rộng mở
Chân không còn cô độc những bước chân
Lúa trải vàng chim về đậu đầy sân
Người ươm mơ màu tươi trong áo lụa
Xuân đến rồi gọi ngàn hoa đua nở
Xuân vẫy tay mời gọi một hành trình !
TRẦN KIÊU BẠC