Say
Bên chén cạn mong gì tình xa khuất
Nhớ nhung hoài rồi sẽ được gì đây?
Ôm gối mộng khóc từng câu chân thật
Để nghe lòng chết lịm đã từ lâu
Say một phút, một lần lòng nhẹ hẳn
Dẫu hoa tàn vẫn thấy đẹp làm sao
Say thêm tí, môi hồng quen vị đắng
Đời dễ thương và người thật ngọt ngào!!!
Uống cạn nhé! Theo mây trời đi mãi
Đêm ru hời hồn vỗ cánh bay cao
Tìm hơi ấm thẹn thùng và e ngại
Giữa đêm lòng mỏi mệt chợt xanh xao
Ta nghiêng ngả say hoài dù chưa uống
Hồn đắm chìm trong mắt người, người ơi!
Nghe môi ngọt say tình yêu sầu muộn
Tim khát khao, cơn mộng vữa ....tan rồi