Đừng Giận Em
Em ngây thơ thiếu nữ
Xưa má đỏ môi hồng
Trông như hoa hé nụ
Nhìn đời đôi mắt trong
Anh ngẩn ngơ bước vội
Theo từng bước chân quen
Ngập ngừng... anh hỏi chuyện
Thẹn thùng... em lặng im
Tháng ngày trôi qua nhanh
Em áo trắng duyên lành
Lên xe về bến lạ
Anh nhìn theo không đành
Bây giờ nơi phương xa
Anh nhớ chi chuyện qua
Ngày xưa, em ngây dại
Nào đâu phải kiêu sa
Giận em chi anh hỡi
trách chi cho lòng đau
Duyên tình không có nợ
Nên không đậm trầu cau
Bao năm dài rong ruổi
Tình không còn dài lâu
Chuyện xưa giờ xa thẳm
Anh còn buồn gì nhau?
11/23/04