Làm Sao Để Nói
Làm sao để nói
Ngàn lời yêu anh
Khi lòng thúc hối
Theo nhịp tim nhanh
Hẹn nhau dạo phố
Buổi chiều cuối tuần
Đầu tuần mất ngủ
Hồn cứ lâng lâng
Đôi khi ngộ nhỉ
Chỉ vừa mới quen
Việc gì phải nghĩ
Người nhớ hay quên
Ngày trôi chậm rãi
Hững hờ như mây
Đếm qua đếm lại
Chưa đầy bàn tay
Làm sao để nói
Ngàn lời yêu anh
Cuối tuần đã tới
Lặng im sao đành
MPN./.January 18, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net