Quê Hương Yêu Dấu
bao giờ có dịp về thăm lại
tôi biết trong tôi vẫn đủ đầy
kỷ niệm một thời tôi giữ mãi
tất cả dẫu rằng đã đổi thay
tôi sẽ đứng trên Bến Bạch Ðằng
hỏi dòng sông cũ nhớ tôi chăng
chiếc phà bao chuyến đưa vào bến
có còn quyến luyến một lần thăm
tôi sẽ dừng chân ở Thủ Thiêm
đón hơi gió mát nhẹ du êm
lần qua đến cuối đường quanh đó
tìm lại căn nhà …ngỡ bỏ quên
tôi sẽ ngủ ngon … giấc mộng đầy
Quê Hương yêu dấu vẫn còn đây
tôi biết tuổi xuân tôi đã mất
Quê Hương chẳng mất nhớ thương này !