Giữ Lại Cho Nhau
Em sẽ giữ những gì anh để lại
Của một chiều anh vội vã ra đi
Của một chiều nước mắt ngập bờ mì
Khóc đưa tiễn một người không từ giã
Em sẽ giữ thư tình anh ngày nọ
Viết vội vàng cho kịp chuyến đò ngang
Bến đò xưa, xao xác rụng lá vàng
Như nước mắt nhạt nhòa rơi trên má
Em sẽ giữ những chiều buồn khôn tả
Cho lòng mình gậm nhấm một niềm đau
Cho thời gian cứ thanh thản qua mau
Cho nuối tiếc nắng chiều xưa rộn rã
Em sẽ giữ cho em ngày tháng lạ
Cung nhạc sầu héo hắt chẳng vì đâu
Tình yêu đầu là tình cuối cho nhau
Là khăn trắng, để tang tình vất vả...
1/18/05