Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THỔN THỨC !

Ta trở lại với thiên đường xa lạ
Một mình ta với bấy nỗi xót xa
Hàng cây xanh trút hết lá lơ là
Khi ta đến mới hay là đã chết

Ta gom lấy yêu thương không biết mệt
Trái tim này càng nguyên trạng tình si
Ôi người ơi !đâu thảm cỏ xanh rì
Cho đôi lứa cùng xây niềm khát vọng

Nhưng anh ơi !thiên đường em cô độc
Hát khúc tình chỉ riêng có em nghe
-Đâu giàn hoa màu tím ở bên hè
Anh dã hứa trọn đời luôn chăm sóc

Em tự hứa với lòng em không khóc
Nhưng rung môi với tiếng nấc nghẹn lời
Em hứa là không khóc trước anh thôi !
Và bật khóc khi mình em ...đêm tối

-Đâu giấc mơ chung ...trái tim tự hỏi
Em tìm đâu trong hoang vắng điêu tàn
Mảnh trăng vàng thổn thức bấy trái ngang
Em không thể hứa quên như chọn lựa

Em muốn hỏi thêm anh ngàn câu nữa !
Nhưng làm sao khi tắt lửa tình yêu
Em thiết tha mong đợi dẫu rất nhiều
Một hình bóng vừa tan trong biển lửa

Anh sẽ lặng im không hề nói nữa
-Để thiên đường em tựa cửa chờ aỉ
Lau giúp cho em từng ngấn lệ dài
Em muốn được bên người yêu mãi mãi

(THỔN THỨC_KDAA)


03/12/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả