GIỌT NƯỚC MƯA RƠI !
Đếm tiếng mưa rơi bấy não nùng
Dế buồn rên rỉ tiếng run run
Lơ thơ chiếc lá đang dao động
Rét buốt trong đêm gió chẳng ngừng
Ta vẫy vùng hơn giữa bóng đêm
Ngàn lần vùng vẫy lún sâu thêm
Cơn mê mang đến trong đêm tối
Một tiếng yêu rơi lạnh suốt đời
Ta ngắm hoàng hôn ta ngắm ta
Hệt như là nguyệt với thi ca
Cứ như tế đó muôn xa lạ
Ta với tình yêu tựa trăng tà
Đếm tiếng mưa rơi chẳng được rồi!
ngàn muôn vạn giọt cứ thi rơi
Ô hay mưa vẫn như ta khóc
Xót xa là thế đó người ơi !
(Giọt Nước Mưa Rơi _ KDAA)
03/12/2002