man mác 2

chẳng phaỉ bướm hay ong vờn theo gió

chỉ là hồn nhạy thả khúc tình thơ

chẳng muốn ru điệu khúc ẩn tình hờ

Như tiếng sáo ngư Chi khi thơ thẩn

chẳng phaỉ gió cố làm cho tơ rối

Chỉ là tình mượn gió gửi cho ai

chẳng phaỉ hoa hương sắc thoảng ban ngày

Trong đêm vắng hương lan quyện tri kỷ

chẳng phiêu lưu vì nhà không êm ấm

Chỉ vi lòng run động mảnh hồn thơ

chẳng phải mơ hoan đượm mãi mong chờ

Đôi chân ngọc mãi tìm trong mơ tưởng



12/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả