Mưa Nhớ Anh
Giọt nắng thôi hồng, gió lả lơi
trong em nỗi nhớ tựa mây trời
dâng cao vời vợi như ngàn núi
cuồn cuộn như sóng gào biển khơi
mỗi khắc trôi qua là khắc đợi
mỗi giây tích tắc mỗi giây mơ
bóng ai len lén vào tim nhỏ
ngây ngất hồn hoang hoá dại khờ
chiều nay mây thấp mưa nhiều quá
từng giọt châu sa rụng xuống đầy
từng giọt trĩu buồn xa xót nhớ
về anh phương ấy mộng sầu ngây
anh nơi xa tít biết hay không ?
lưu luyến tình ai lưu luyến lòng
ngôn ngữ nào cho em nói hết
tình như vạn thuở những chờ mong
đã mấy hôm rồi vắng tiếng anh
mắt hờn, ngấn lệ chạy vòng quanh
bên song cửa nhỏ buồn hiu hắt
mưa đổ ngậm ngùi . Mưa nhớ anh !
19.01.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...