Xin hãy giận hờn em

(cho ai là tôi)

Tại em thơ ngây không hiểu
hồng hoa gai nhọn vô tình
chiều vương nhuộm tình lá đỏ
mộng về ngơ ngác tim anh

Tại em long lanh mắt biếc
nhìn ai một thoáng vô tình
một trời mây giăng tím biếc
mộng về xao xác tim anh

Tại em vô tình guốc mộc
Tràng Tiền mấy nhịp đưa nhanh
đèn khuya bóng ai hiu hắt
mộng về tan nát tim anh

Tại em thay màu áo trắng
đò chiều trở bến qua sông
bờ xa bóng ai lặng lẽ
cánh buồm gối mộng thu đông

Xin hãy muộn phiền anh nhé
mai kia vàng đá phôi pha
hồng tơ mỏi mòn xứ lạ
chiều rơi tím nhớ đêm ngà

Xin hãy giận hờn anh nhé!
cho mùa xuân đến mai sau
và khi đất trời chuyển thế
lối về xanh thắm hàng cau

Xin hãy chìu em anh nhé
muộn phiền tràn ngập nhớ thương
giận hờn đếm-đong mấy nỗi
mà xanh ngát mộng đêm trường!

alt (ai_la_toi) - 19/01/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả