Đôi Dòng Tâm Sự (2)
Trăng khuất núi anh trở về đất mẹ
Xóa hận thù quên một kiếp phong sương
Rượu ly biệt pha giọt sầu hoang phế
Cạn chén nầy hai đứa rẽ đôi đường
Đầu chớm bạc, chân đã chồn, gối mỏi
Bụi trần gian anh trả lại cho đời
Khoác màu áo lá Bồ Đề dưới cội
Kinh sớm chuông chiều mong được thảnh thơi
Xin khấn hộ nước Việt Nam an lạc
Không trẻ thơ lê cuối phố ăn xin
Hoa hé nhụy thôi gặp phường gian ác
Khắp quê hương thoát cảnh khổ xích xiềng
Dưới đài tổ ước mọi người bình đẳng
Quẳng gánh nghèo bỏ áo rách tả tơi
Gấm nhung đỏ vuột tầm tay “cách mạng”
Chia ấm nồng kẻ đói khát vui cười
Tôi cầu chúc trí tuệ thâm như hải
Nỗi đớn đau đều có những nguồn cơn
Đêm thanh vắng nghe oan hồn oằn oại
Giọng than van: “công lý đổi căm hờn.”
Chân tu sĩ biết thế nào hành đạo?
Của chúng sinh còn dính ở kẽ răng
Tâm tụng niệm giữa thế thời điên đảo
Nguyện với lòng trong sạch khỏi ăn năn!
01/19/05